Ღ Ღ Ღ Nhớ Ღ Ღ Ღ

Tác giả: Phong Huynh Nguyen

Em nghiêng đầu cho mái tóc bay bay
Để ánh đèn kia đừng khoe anh đôi má em ửng đỏ
Không cần nói gì đâu chỉ cần nhờ cơn gió
Thì thầm những điều ta muốn nói cùng nhau

Quán xá đông người mà em có thấy ai đâu
Chỉ thấy ánh mắt anh nhìn em tha thiết
Đơn giản vậy thôi,nhưng đủ cho em biết
Niềm thương nhớ lặng thầm anh muốn gởi trao

Gió nói điều gì khiến hoa lá lao xao
Hình như có ai nắm tay ai rất vội
Chỉ phút giây thôi nhưng cũng đủ làm em bối rối
Xao xuyến, bồi hồi ,thổn thức trái tim ơi !

Xa nhau rồi để nhung nhớ khôn nguôi
Lòng mãi vấn vương nhớ bàn tay ấm áp
Cái xiết vội nhưng đủ để em có thể vượt qua những phong ba bão táp
Vì biết trong đời vẫn có người dõi theo bước em đi !
Chưa phân loại
Uncategorized