Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tham - Sân - Si

Tác giả: Phong Huynh Nguyen

Vì tham lam, ta đánh mất lương tâm...
Vì sân hận, ta quên đường đạo lý...
Vì si mê, ta quay cuồng tạo nghiệp...
Và thế rồi, ta khổ mãi mà thôi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phú Quý Mến Yêu...
  • Tết Vui
  • Đảo Phú Quý !
  • ------ Duyên Nợ ----
  • Phù Du !
  • Xuân Tự Gẫm
  • ---o--- Tìm Em ---o---
  • Tu Bi Buddhist Temple!!!
  • Nam Mô A Di Đà Phật
  • Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm
Thơ tương tự
  • Tham Sân Si (Như Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Vinh Hiển Của Ngài
  • Đường Băng Và Đôi Cánh
  • Xa Rồi Tuổi Xuân
  • Giản Dị
  • Trống Trải
  • Vắng Anh
  • Tuỳ Bút 04072023
  • Nỗi Nhớ Trong Tôi
  • Muốn Say
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
©2025 - CungThuGian.com