Nhớ Tết Xưa

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ TẾT XƯA

Quê tôi thuở ấy hai xóm nam bắc
Ở giữa Giáo Đường sáng tối cầu kinh
Núi sau làng cây với ánh bình minh
Qua đường lộ cánh đồng xanh bát ngát

Sống chân chất trong tình người dào dạt
Tắt đèn tối lửa láng giềng có nhau
Ai mượn vay hẹn trả lại mùa sau
Không tính lãi không so đo hơn thiệt

Gìa cùng trẻ suốt năm làm mài miệt
Áo nâu sồng thấm đẫm những mồ hôi
Gặt lúa xong gần tết được thảnh thơi
Bà chuẩn bị đi chia heo mua vịt

Tối ba mươi ngoài ngõ tối mù mịt
Lửa bập bùng góc bếp nấu bánh chưng
Tuổi thơ ngây cắn vạt áo vui mừng
Mẹ thêm củi kho đông nồi thịt trứng

Gần lửa nóng đôi má tôi đỏ lựng
Bố nói yêu tối nay được thức khuya
Sáng dậy sớm cùng đi lễ cả nhà
Tạ ơn Chúa, cầu sang năm hạnh phúc.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized