Nhớ Noel Kỷ Niệm

Tác giả: Ngô Thiên Tú

Đêm Noel
Cô đơn trên phố vắng
Hồn lang thang
Theo chiếc bóng rũ buồn
Chuông giáo đường
Ngân vang điễm vào tim
ở nơi đây
Mà nhớ Sàigòn năm cũ

Làm sao quên
Một lời cầu nguyện
Anh thì thầm
Mà nước mắt em buông
Còn đâu nữa
Để hồn say mộng tưởng
Bao năm rồi
Ánh mắt ấy chưa phai

Tuyết bềnh bồng
âm thầm rơi băng giá
Từng hạt mênh mang
Bao phủ ngõ lối đêm
Nhớ Sàigòn
Nhớ Noel kỷ niệm
Tim lạc loài
Theo con phố ngày xưa

Buồn mênh mông
Theo đường khuya lối vắng
Hồn không yên
Ôi bóng dáng nhân tình
Tim du mục
Theo trời đêm lấp lánh
Mơ em về
Từ cõi nhớ hôn mê
Chưa phân loại
Uncategorized