Nhớ Mùa Nước Lên

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

___\___
Em còn nhớ mỗi năm rằm tháng bảy,
Nước chớm lên mới lé đé đường làng
Xuồng anh đã sang nhà em tận ngõ
Ta cùng đi câu cá, hái rau đồng...

Em còn nhớ trung thu trăng tròn lắm,
Nước lung linh vàng ánh tận đồng xa
Bông súng nở gió quyện về hương thoảng...
Tiếng dầm khua lòng nước cũng xôn xao!

Mùa nước nổi đường làng không thấy nữa
Trường làng xa xuồng anh rước em đi
Em còn nhớ anh nói: “đò anh đến...”
Đò đưa em suốt mùa nước tuổi thơ!

Chiều phố thị đèn màu lên ngang dọc
Cơn mưa qua em trú góc vỉa hè
Con đường ngập...nhớ quê mình nước nổi!
Anh bây giờ còn nhớ tiếng dầm khua?
(Sa Đéc- Đồng Tháp-2018)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized