Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Mẹ Thương Cha

Tác giả: Chưa Biết

Cha chẳng là người dứt ruột sinh ra ta
Nhưng chính bởi mẹ đau mà cha đau hơn mẹ
mẹ không khcó soa mắt cha ứa lệ
Ôi bao lâu cha mới khóc một lân..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Mượn
  • Lỡ Chuyến Đò
  • Ngọn Nến
  • Bài Thơ Về Cây
  • Nản
  • Vô Đề
  • Chia Tay Mùa Hoa Phượng
  • Thói Đời
  • Thương Nhớ Người Dưng
  • Thương Về Ba Tri
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi 20 Chết Tiệt
  • Nếu...
  • Nỗi Buồn Thế Kỉ 3
  • Ngày Thu Nồng
  • Yêu Xa
  • Khắc Mãi Ân Thầy
  • Cờ Vây là Một trò Chơi dạng chiến Lược Trừu Tượng,
  • Nước Mắt Đêm Vu Lan
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
©2026 - CungThuGian.com