Nhớ Đôi Môi Mềm 12 2016

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

Đã mấy hạ vàng anh xa em,
Nhớ ngày đưa tiễn anh giấu lệ buồn,
Em rưng rưng dòng lệ mắt sầu nghìn thu.
Đời còn xứ lạ bôn ba,
Chiều nay dừng ngắm bến sông quê người,
Gió đưa nhè nhẹ mặt nước gợi tình,
Man mát chiều hanh một áng mây vàng,
Một chút lung linh khi ánh tà dương khuất dạng.
Để lại hoàng hôn sắc màu tim tím,
Một mình trong chiều tím buồn,
Ôi! nhớ sao là nhớ đôi môi mềm,
Mơ một ngày môi được kề môi./.
Chưa phân loại
Uncategorized