Nhớ Bản

Tác giả: Nguyên Hữu

NHỚ BẢN

Ngoằn ngoèo chạy theo sườn núi
Vẽ rồng, vẽ rắn, vẽ đường
Bản nghèo vẽ thêm làn khói
Ấm no lấp ủ trong sương…

Rừng cây nghe chừng e ngượng
Núp trong huyễn ảo chiều tà
Áng mây nghe chừng như vướng
Rối trên đỉnh núi mờ xa…

Bậc thang nhiều ruộng rất lạ
Nước ra đẫy phè cả bờ
Bóng người nhấp nhô nhiều quá
Cho ta gần được bài thơ…

Có người nói ta viện cớ
À, ừ… thông cảm hiểu cho
Gặp rồi khi xa thành nhớ
Vẽ trong bài thơ xịn sò…

30/09/2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized