Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Bản Hoa 1

Tác giả: HẠO VŨ

Tôi đến bản Hoa sáng xuân nào
Ngập trời mận trắng đẹp làm sao
Xa mái nhà sàn bên dốc núi
Trong sương điểm xuyết vạn cánh đào
Khói bếp thoảng mùi thơm xôi nếp
Tiếng người cười nói rộn xôn xao
Cùng em gái thái đi nương sớm
Dao thắt gùi đeo, giọng ngọt ngào.
Mộc Châu 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Hoa (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Họa (Tô Công Minh)
  • Hoa (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa (Dũng Lê Ngọc)
  • Hoa (Nguyễn Đăng Trình)
  • Hoa (Gió Phương Nam)
  • Hoa (Dũng Lê Ngọc)
  • Hoa 10 Giờ (Dung Nguyên)
  • Hoa 18.....( Ký Ức Dưới Mưa) (Lê Thành)
  • Hòa Âm (Thái Thăng Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Uyên Ương
  • Lời Biển Khóc
  • Về Lại Chính Mình !
  • Mùa Dã Quỳ
  • Hãy Tin Nhân Quả
  • Nhớ Cháu
  • Không Thế Gian Này, Không Thế Giới Nọ
  • Ngẩn Ngơ 4
  • Trước Mộ Apollinaire
  • Vì Người Đi Chiến Chinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
©2025 - CungThuGian.com