Nhịp Cầu Đã Nối Bờ Vui

Tác giả: Thiết Dương

NHỊP CẦU ĐÃ NỐI BỜ VUI

Lòng anh đấy vẫn đêm ngày khắc khoải
Đón em về thăm lại bến yêu xưa
Có sông xanh soi bóng những hàng dừa
Mà trong nắng trong mưa tình vẫn thế

Ta cùng đến bên dòng nghe sóng kể
Cha năm nào đón mẹ lá thuyền trôi
Mơ cây cầu bắc nhịp nối bờ vui
Rồi đạn trút bom rơi miền khói lửa

Em về nhé nghe sóng lòng trăn trở
Bến bây giờ không còn nữa thương đau
Hố bom xưa nay lúa trổ xanh màu
Dòng sông đã bắc cầu trong nắng mới

Em về nhé đường tương lai chờ đợi
Ta đồng hành vươn tới những tầm cao
Ánh điện vàng thắp sáng cả trời sao
Hoa đã nở ngạt ngào hương theo bước

Từ thiên quốc chắc cha mình thấy được
Nhịp cầu treo thỏa ước nối đôi bờ.

Thiet Duong _18/8/2015
Chưa phân loại
Uncategorized