Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhìn Em

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Nhìn em đẹp nhất trên đời..
Nhìn em thấy đẹp như trời mây xanh..
Nhìn em đẹp nhất mắt anh...
Nhìn em những người xung quanh chẳng bằng..
Nhìn em đẹp như chị hằng..
Nhìn em mặc ai nói rằng anh điên.
Nhìn em đẹp như nàng tiên..
Nhìn em vẻ đẹp hồn nhiên dịu dàng..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Nhìn Em (Thiên Ân)
  • Nhìn Em Ăn Phở (Quan Dương)
  • Nhìn Em Bơi (Quan Dương)
  • Nhìn Em Chạnh Nhớ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nhìn Em Tăng Hoa Cho Bạn (Trần Vấn Lệ)
  • Nhìn Em Vò Võ… (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nhìn Em Đi Anh (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nhìn Em Đi Anh. (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Nhìn Em, Nhìn Thành Phố, Nhìn Quê Hương (Nguyên Sa)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Đông
  • Giọt Nước Mắt Của Mẹ
  • Bước Giật Lùi
  • Em Đi !
  • Dịch Quậy Cố Hương
  • Ngày Không Anh !
  • Tiếng Kêu Của Hồn Tình
  • Mưa Ở Lake Forest
  • Happy Birthday Thư Quán
  • Về Với Áo Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
©2026 - CungThuGian.com