Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhàn Tự Tâm

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Thôi thì lánh tạm chốn đồng quê
Dứt cõi trần gian chẳng hẹn thề
Gió lặng buông cần tâm bất biến
Trời quang thả mối dạ vô mê
Khuê cây độc chiếm sơn hào đủ
Cá tép mồi quen hải vị kề
Một bóng thân già đầu điểm bạc
Ai người thức cảnh thấu buồn ghê !!

_Bạch Tiểu Phụng_ 11.1.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Vãn Khứ.19
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng Và Chàng.14
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.2 ( Stlb )
  • Lk Thơ Tình Đơn Phương.3
  • • Thiên Tình Thi : Hoa Như Mộng •
  • • Mộng Vãn Khứ.40 •
  • • Em Gái Mưa (1) •
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.10 ( Stlb )
  • Ta Và Ta ( Stlb )
  • Mộng Vãn Khứ.26
Thơ tương tự
  • Nhàn Tự Tâm & Một Kiếp Nhàn (Bạch Tiểu Phụng)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Vui Lẫn Lộn
  • Hương Trăng
  • Trường Tôi
  • Có Phải Do Anh
  • Phong Cảnh
  • Bài Họa:trách Than
  • Tiễn Em Về Mùa Thu
  • Anh Mãi Mãi Bí Ẩn Và Mới Lạ
  • A Ha… Ta Đành Vĩnh Biệt !...
  • Cãi Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Huy Sơn
  • Thủy Trang
  • Xuân Đán
  • Thảo Chi
  • Nguyễn Quang Tuyển (Học Viện Biên Phòng)
  • Hồng Liên
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
©2026 - CungThuGian.com