Nhạn Lạc Đàn

Tác giả: Nguyễn Lâm

Con chim nhạn lạc bầy kêu đơn lẻ
Nó thét gào lặng lẻ giữa đêm khuya
Như trách ai gieo cảnh tách chia lìa
Trong mái ấm sẻ chia bao tình nghĩa.

Sáng mai thấy nó dò nhìn tứ phía
Chắc trông tìm nơi đất lạ náo nương
Xót lòng đau cho kẻ bước sai đường
Nơi đất lạ chán chường cho thân phận.

Con chim nhạn ngày ngày như lận đận
Gặp bão giông chấp nhận sống đơn côi
Chắc không về vì chỗ ấy xa xôi
Nên nán lại sang đông tìm bạn mới.
PL. 11/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized