Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhắn Gởi Bạn Hiền

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

Ngẫm hỏi nghề thơ có tội gì
Tâm hồn hướng thiện lỗi lầm chi
Người qua nhạo báng lời âm ỉ
Kẻ lại khinh khi tiếng rõ kỳ
Muốn quở người ta xin ngẫm lại..
Soi lòng chiếu dạ của mình đi
Xin người thấu rõ mà suy nghĩ
Chớ để tâm ô nhiễm tựa chì.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xướng Họa Đường Thi 4
  • Bậu Bước Theo Chồng
  • Lỡ Nhịp Cầu
  • Nhớ Hạ Năm Nao
  • Xót Thân Kiều
  • Mảnh Thu Buồn
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Mòn Mỏi Chờ Duyên ( Cầu Duyên )
  • Xót Đời Nhau
  • Đông Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Chỉ Là Kẻ Gặp Gỡ
  • Mèo Cô Đơn.
  • Đồng Thanh Tương Ứng
  • Phương Này...
  • Ngàn Năm Thương Hòai
  • Lãng Quên Tình Buồn
  • Góc Tình
  • Yêu Thì Cứ Yêu Thôi
  • Còn Lại Bài Tình Ca
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (138)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
©2026 - CungThuGian.com