Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhảm

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Mở miệng truyền rao giọng quỷ thần
Trong lòng ấp ủ những xàm, sân…
Quân thù cứ bảo là quyến thuộc
Tổ phụ chê cười giống tội nhân !
Cứ tưởng thành tâm lo chánh đạo
Ai ngờ ác nghiệp chứa đầy thân
Sư mà bợ Hán hồn mê ngủ
Bá ngọ từ nay cũng đếch cần !

10/02/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Nhảm (Thơ Thơ)
  • Nhầm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhầm (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Nhầm (Vũ Duy Chu)
  • Nhầm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nhãm - Đừng Đọc (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Nhằm Cái Đích (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Nhấm Con Cồng Của Mày , Có Bú Không ? (Muốn Nói Là Smiley , Cái Mặt Của Mầy !)
  • Nhâm Dần Ló Dạng (Hoanghoon)
  • Nhâm Dần Triển Vọng (Nguyễn Đình Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng
  • Lầm Lỗi
  • Không Khí Tết Hà Nội
  • Thương Thầm
  • Hồi Ức
  • Đi Và Về Với Huế
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Time Is
  • Bài Hát Cửu Long
  • Không Hề Có Tình Yêu Nào Đau Khổ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2026 - CungThuGian.com