Nguyện Mãi Yêu Người

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em vẫn biết duyên mình trắc trở
Kẻ phương trời người ở đảo xa
Chỉ mong xum họp một nhà
Ái nồng giữ vẹn trong ta tháng ngày.

Em rất muốn cùng xây ước mộng
Mối ân ghìm khát vọng từ lâu
Ai ơi ! Hãy nối nhịp cầu
Bến bờ hạnh phúc đậm sâu kiếp này.

Em chẳng thích mi cay đẫm lệ
Nhớ nhung hoài ước thệ chưa nên
Thì sao nghĩa nợ vững bền
Suốt đời êm ấm kề bên hả chàng.

Em sẽ nguyện trái ngang không đổi
Yêu thương dù vạn nỗi sầu vây
Xin anh hiểu thấu tim đầy
Chân tình gửi trọn đắm say một lòng.
23/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized