Người Đàn Bàbên Anh !

Tác giả: Diên Vỹ

người đàn bà ..bên cạnh anh
đẹp và duyên ...không ai thể sánh
em - loài hoa cỏ bên đường giá lạnh
cũng đôi lần ..thèm hoá làm tiên ..!
có giấc mơ nào ...được mãi vẹn nguyên
có cuộc tình nào ...giữ tròn chung thủy
em - người đàn bà bình dị ...
nhưng cũng đôi lần khao khát xa xôi ...!
người đàn bà ...bên anh, thật xinh tươi
em tầm thường quá, cả trong những lần ghen , hận
dẫu biết tình yêu đến từ tâm mới đáng
nhưng có sắc đẹp nào không lay động lòng ai ...!
người đàn bà bên anh yêu đắm say
em đứng lặng bên đời nhìn người hạnh phúc
dẫu trong tâm có lắm điều xấu xa thôi thúc
nhưng khi nhìn lại mình ..em chẳng dám thốt thành câu
tình yêu rồi sẽ mãi bền lâu
và sắc đẹp ...có tàn phai cùng năm tháng
người đàn bà bên anh, hôm nay vui, ngày mai sẽ thốt lời cay đắng ?
hay quả thật trên đời có thứ tình chung thủy ...hở anh ?
aug. 10, 2007
Chưa phân loại
Uncategorized