Người Chèo Lái Non Sông

Tác giả: Sông Lam

(Viết về Bác kính yêu nhân dịp 19 tháng 05)

Bởi thời thế xoay vần chuyển đổi
Lũ Tây dương chợt nổi cơn điên
Đem quân xâm lược muôn miền
Làm cho thế cuộc đảo điên khó lường.

Người thuộc địa cùng đường bế tắc
Bốn phương trời nam bắc tây đông
Dân ta một cổ hai tròng
Ngoài thì đế quốc, còn trong giặc nhà.

Bao chí sĩ từ già đến trẻ
Gắng tìm đường vạch kế cứu nguy
Nhưng rồi nhận lấy sầu bi
Máu đào vẫn đổ... ba kỳ tang thương.

Người xứ Nghệ kiên cường bất khuất
Tự bao đời tất bật mưu sinh
Từ trong dòng dõi Nguyễn Sinh
Có người trai trẻ ân tình sắt son.

Quyết ra đi vẹn tròn nghĩa đạo
Cứu nước nhà đền báo giang san
Lênh đênh bốn bể cơ hàn
Mong tìm chân lý giải nan giống nòi.

Lửa cách mạng sục sôi bốn biển
Mặt trời Nga hiển hiện trong đầu
Vang rền bốn cõi Á, Âu
Lá cờ liềm búa rực màu tương lai.

Người vẫn thế miệt mài thổn thức
Lập ra nhiều tổ chức đấu tranh
Thời cơ đến, phải về nhanh
Tập trung quần chúng quyết giành giang sơn.

Hang Pắc Bó suối nguồn cách mạng
Ngỡ đêm trường nín lặng im hơi
Nào hay đợi lúc hợp thời
Toàn dân đứng dậy sục sôi một lòng.

Sao tháng Tám trời Đông rực rỡ
Triệu người chung nhịp thở con tim
Thỏa công Bác đã đi tìm
Tự do, độc lập, yên bình, ấm no.

Vẫn còn đó nỗi lo dân nước
Khắp bốn bề xuôi ngược thù gian
Làm sao giữ được bình an?
Cho nền độc lập... muôn ngàn mối nguy.

Bác trăn trở suy đi tính lại
Kế sách nào để toại lòng dân
Trăm công ngàn việc chuyên cần
Mà sao đời sống thanh bần giản đơn...

Ôi! Bóng Bác linh hồn dân tộc
Cả cuộc đời khó nhọc hy sinh
Để cho dân nước thái bình
Mang về ánh sáng hiển vinh giống nòi.

Tư tưởng Bác muôn đời sống mãi
Dẫu quân thù lải nhải trét bôi
Vẫn luôn hợp lẽ thế thời
Đó là chân lý sáng ngời nhân gian.

Vì đất nước Việt Nam tươi sáng
Toàn dân ta quyết chẳng cúi đầu
Đánh tan bè lũ Trung Tàu
Noi theo chí Bác làm giàu quê hương.

Bác ở cõi thiên đường soi tỏ
Để nhân dân thấy rõ bước đi
Diệt quan tham đạo đức suy
Diệt quân phản động bao kỳ xỉa xoi.

Người chèo lái nước tôi thế đó
Không cao sang mà rõ cao sang
Muôn dân yêu kính vô vàn
Bác là bác của triệu đàn con dân.

SôngLam _ 19.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized