Người Ấy Rất Riêng

Tác giả: Niệm Nhiên

nếu như em có "người ấy rất riêng" *
trời Đông tháng Giêng mùa vần vũ tuyết
liệu tình chàng hong đủ ấm môi mềm (?)
hay em-phố-núi buồn vẫn chao nghiêng

Nếu như em có "người ấy rất riêng"
thật ư, thơ em viết vần thôi trốn chạy
hay ngôn từ vẫn rượt đuổi mệt nhoài (?)
không khuôn thước trong loay hoay chật chội
hồn thơ em tự do, thiết tha, và ẩn ngữ
mặc người đời bảo khó hiểu lẫn gập ghềnh

Nếu như em có "người ấy rất riêng"
ngày vơi chăng những truân chuyên cuộc sống (?)
tim chàng có rộng để chia xẻ niềm riêng
trong em - tâm hồn trưởng thành trước tuổi,
tựa sương mai long lanh không bởi nắng bình minh

Nếu như em có "người ấy rất riêng"
là hạnh phúc hoặc thêm nữa muộn phiền (?)
dù sao, cũng mong em được giấc mơ hiền
khi em có "người dưng của riêng em"


* Riêng đến cô bé Trần Vũ Liên Tâm và Thư Cho Chị
Chưa phân loại
Uncategorized