Ngủ Ngon Nhé

Tác giả: Mũm Mĩm

Ngủ ngon nhé , âu sầu nhân thế
Cả nỗi buồn thôi nhé mang chi
Người ơi hãy cứ khép mi
Đừng nên khắc khoải biệt ly ở đời

Ngủ ngon nhé , nữa vời hạnh phúc
Cả nữa vời sự thật trao nhau
Người ơi hãy cứ khát khao
Dang tay đón nắng , ngọt ngào bình yên

Ngủ ngon nhé êm đềm cay đắng
Giọt lệ vương ngày tháng lẻ loi
Người ơi một chút thế thôi
Bỏ buông nhắm mắt thả trôi dại khờ

Ngủ ngon nhé , hững hờ vội vã
Đến thiên đàng tất cả bơ vơ
Người ơi hãy cứ mộng mơ
Biết đâu hơi ấm đợi chờ khắc tên

Ngủ ngon nhé , chênh vênh nỗi nhớ
Cả lưng chừng nhịp thở thời gian
Ta người nhắm mắt thật nhanh
Ngủ ngon nhé bạn , an lành trong mơ
Chưa phân loại
Uncategorized