Ngũ Hành Tinh

Tác giả: Nguyên Đỗ

Chị mạng Kim nên lời vàng ý ngọc
Bước cao sang hoàng hậu của thi ca
Tay với sao rải rác khắp giải Ngân Hà
Cho thi tứ tràn lan thơ lộng lẫy
Anh mạng Mộc nên thơ xanh biết mấy
Những rừng thơ trùng điệp với non xanh
Những bài thơ đầy mộng ước xinh lành
Lời tình tứ chao ơi sao bóng bẩy
Em mạng Thủy nên lời thơ suối chảy
Chảy ngừng trôi ra biển rộng mênh mông
Cho tình yêu theo ngọn sóng bềnh bồng
Tình sâu thắm đại dương tình không đáy
Anh mạng Hỏa nên thơ nồng bốc cháy
Đỏ trái tim rạo rực những đam mê
Nắng chang chang như nắng giữa trưa hè
Quạt phe phẩy gọi gió về cho mát
Em mạng Thổ đất lành hương bát ngát
Những cụm hoa tươi nở gợi tình xuân
Em mở lòng đón suối, lửa, từ tâm
Nhận lãnh hết mộc kim làm sự sống
Ôi nguyên lý của đời người sinh động
Tính ngũ hành phối hợp tái tạo ta
Vốn âm dương từ nguyên thể tinh hà
Vòng luân chuyển hóa thành tiểu vũ trụ
Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized