Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngồi Ngó 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngồi ngó giọt mưa rỏ mái hiên
Lất phất từng hạt nhạt như sương
In vết đèn khuya mờ ảo ấy
Đếm tháng đếm ngày cách xa em

Ngồi ngó giọt mưa in bóng ai
Chợt thương chợt nhớ quá đêm nay
Như trông như ngóng phương trời đó
Nửa cưng nửa quý biết sao đây

08:30 đêm 04-09-2011
thơ thẩn ngồi ngó giọt mưa giọt
ngắn dài đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Ngồi Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngồi Ngó (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó 6 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó Bông Hoa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngồi Ngó Sang (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Và Mãi Mãi
  • Ngàn Năm Có Phải Mây Bay Giữa Trời
  • Xuân Yêu
  • Ông Đồ Trẻ
  • Mù Trời
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 149
  • 845 - Chúc Người Thương
  • Thao Thức
  • Mình Ơi
  • Khắc Khoải
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
©2025 - CungThuGian.com