Ngồi Ngắm Sông Lam

Tác giả: Lucky Phan

Trưa nay ngồi ngắm Sông Lam
Thấy con cá đớp ngu ngơ phận mình
Nỗi buồn cứ mãi không tên
Để dòng thơ khổ buồn xen nổi buồn

Con sông chảy vuốt cô đơn
Cho đời bớt tủi giận hờn chảy xuôi
Khúc tình theo sóng vỗ qua
Cho dù tung bọt vẩn là dấu yêu

Tình đi buồn biết bao nhiêu
Khi chiều lãng đãng ít nhiều nước im
Lững lờ theo trọn cuộc đời
Chìm theo cơn mộng bao giờ được vui

Ái ân chừng đã cạn rồi
Phôi pha vết tích một thời ôi thôi
Chôn thân ngắm chốn tịch liêu
Tí nữa ngoảnh lại sương chiều nhẹ rơi....

(Trống vắng cô liêu)
Chưa phân loại
Uncategorized