Ngồi Buồn

Tác giả: Đức Thánh Thơ & Vua Thơ

Ngồi buồn chẳng có gì làm
quay qua quay lại tìm gì làm chơi
thấy bút viết trên bàn sẵn có
nảy ý rằng mình sẽ làm thơ


nói về tâm sự trong lòng
quả là giải trí thêm phần thông minh
nói về thế giới xung quanh
người hay người dở để mà tán dương

tự nhiên thằng bạn đến chơi
tôi một khổ trên
ông liền khổ dưới
hai bên tâm sự
bằng thơ

Đức Thánh Thơ nói về mùa hạ
Còn Vua Thơ nói về quê nhà
Hai người tâm sự những nỗi lòng
Bằng thơ thật là lãng mạn vô cùng biết bao.
Chưa phân loại
Uncategorized