Nghĩ Về Chữ Sân

Tác giả: THIỆN MINH

Ở đời có lắm chuyện thị phi
Một phút tĩnh lặng, lòng suy xét
Nhìn kỹ vào hai chữ SÂN HẬN
Khiến người sầu khổ biết bao lần
Nghìn muôn ức kiếp đếm không xuể;
SÂN HẬN ví như ngọn lửa lớn
Rừng công đức dẫu cao đồ sộ
Một phút khởi sân hóa thành lửa
Thiêu rụi cánh rừng công đức ấy
Ngàn kiếp và lại muôn ngàn kiếp
Chìm vào biển lửa, khó thoát khỏi
Giựt mình tĩnh mộng xin ngẫm nghĩ
Tác hại thế đấy, mau ngui lại
Không thì hối hận sẽ không kịp;
Đôi khi tĩnh mộng lòng suy xét
Muôn ngàn ngọn lửa cùng lúc cháy
Hãy biết kiềm tâm hóa mọi lửa
Thành nguồn trí tuệ trong tâm ta...
Chưa phân loại
Uncategorized