Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghe Rằng

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

Nghe đồn cổ chịu lấy chàng ta
Rũ bỏ quyền danh với lụa là
Mãi ước cùng anh về nẻo lạ
Luôn thề với bậu ở phường xa
Rồi xây hạnh phúc duyên đầy ngõ
Đã kết niềm thương cửa vẹn nhà
Thắm nghĩa ân tình vui cả họ
Tim ngời rạng rỡ sáng màu hoa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xướng Họa Đường Thi 4
  • Bậu Bước Theo Chồng
  • Lỡ Nhịp Cầu
  • Nhớ Hạ Năm Nao
  • Xót Thân Kiều
  • Mảnh Thu Buồn
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Mòn Mỏi Chờ Duyên ( Cầu Duyên )
  • Xót Đời Nhau
  • Đông Sầu
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Nhắn Cho Người Đi
  • Bất Biến
  • Tiếng Sầu Từ Đâu
  • Vẫn Cố Bường Đi
  • Halloween Ôi!.... Sợ Quá.....?.
  • Bến – Đò 1
  • Yêu Nhé….
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (73)..
  • Trốn Vào Ảo Ảnh
  • Nàng Thơ Chỏng Ế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2025 - CungThuGian.com