Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nghe Buồn Khắc Khoải Nguồn Cơn

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGHE BUỒN KHẮC KHOẢI NGUỒN CƠN
Nghe buồn khắc khoải nguồn cơn
Nghe em oán hận ghen hờn trách than
Nghe mây lãng đãng trên ngàn
Nghe hoa tàn úa úa tàn trong sân
Nghe thơ rỉ máu gian trần
Nghe sông đã cạn sông Ngân cũng sầu
Nghe đời gian dối cho nhau
Nghe đau đớn ngủ bạc đầu hết yêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 4 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Em Chẳng Thích Thơ
  • Em Sẽ Không Chạm Vào ...mùa Thu Hãy Ngủ Yên
  • Ngày Em Đi Qua Đồng Lúa
  • Chút Tình Mùa Xuân.
  • Đứt Đoạn Rời
  • Cái Quạt
  • Cha
  • Đông Đến 2
  • Vườn Cau Trước Ngỏ Cậu Hoàng
  • Tình Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
  • Tế Hanh
  • Nguyễn Minh Hiếu
©2026 - CungThuGian.com