(Ngày Xưa)

Tác giả: Tâm Như

Xa thật rồi, tháng sáu trở vào mơ
Em và tôi bấy giờ là giấc mộng
Thôi những đêm trăng giận hờn trông ngóng
Thôi cả thơ tình sương đọng phiến ban mai.

Tháng sáu qua làn tóc thoảng bay bay
Còn lại những đong đầy, ôi kỉ niệm
Biết về đâu, tìm đâu trên quãng đời phù phiếm
Khi,
Người với người không lưu luyến gì nhau.

Tháng sáu như đôi mắt chớp, mà đau
Ai hiểu được? Có lẽ nào?
Không ai hiểu được
Chỉ mi ngoan đồng hành che sũng nước
Thôi miệng đời, mong ước được tình chung.

Tháng sáu qua, tựa Chiếc Lá Cuối Cùng
Chưa phân loại
Uncategorized