Ngày Xưa Em Nhớ ....

Tác giả: Mỹ Linh

Ngày xưa tôi nhớ..... em còn nhớ không

Một chiều viễn cảnh mênh mông
Em nghe như thoảng hương lòng vu vơ
Lặng nhìn mây nước thẩn thờ
Chiếc thuyền nhỏ lướt chơ vơ trên dòng

Như là vạn ánh nắng hồng
Hạt nghêng ngông chiếu, mắt long lanh chờ
Sóng dao động, sóng nghệch ngơ
Sóng tim em trổi dậy bờ vấn vương

Ngực vang tiếng gọi nhớ thương
Trầm ngâm nhịp thở như suông hơi dài
Ừ là thoáng chốc trong ngày
Nửa tôi vớ vẩn vụt bay nơi nào

Ngây thơ anh bé đón chào
Những ngày mộng mị dạt dào tin yêu
Dắt tay nhau giữa nắng chiều
Vui chân thoăn thoắt như khêu gọi đời

Ừ thì hai đứa ham chơi
Ngu ngơ cười nói buông lơi cảnh trời
Nghĩ thầm tình mãi thắm thôi
Nửa đây với ấy gọi mời bồng lai

Phải ! em nhớ lắm dù mai ...
Đường đi cách trở tương lai không cùng
Một khoảng đời sống thung dung
Hoa lòng trổ nụ mắt chan chứa tình

Bóng người khắc mãi trong tim
Hương canh cánh giữ, nét thiên thu gìn
Ơi anh ! vói giữa trời xinh
Vần em chuộng viết nên tình rất thơ !

Mỹ Linh
Chưa phân loại
Uncategorized