Ngày Tháng Trôi Qua Còn Những An Lành

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGÀY THÁNG TRÔI QUA CÒN NHỮNG AN LÀNH
Nghe lặng lẽ tiếng sông hồ ảo ảnh
như mùa thu giờ đã lạnh lùng
anh ngồi vẽ gió lưng trời hoang lạnh
một vì sao huyền ảo chập chùng

đêm hạnh phúc ngủ vùi quên làm lụng
hiu hắt vầng trăng hờ hững mây mờ
nghe tiếng vọng tự muôn đời xưng tụng
xao xác mù khơi bờ bến ơ hờ

anh vẫn biết đời mình còn nặng nợ
sương khói thời gian lờ lững ân tình
như ngọn gió thổi ngang hồn nỗi sợ
từng tiếng chim kêu thảng thốt ảo hình

ôi sương khói của ngàn năm vô định
trái tim anh giờ vỡ nát tan tành
đem hạnh phúc để cho người thanh tịnh
ngày tháng trôi qua còn những an lành
trần minh hiền orlando ngày 26 tháng 11 năm 2014
AMEND
I open my soul to the closed universes
I close my mind to the opened verses
Love can covert hatred to become friends
and we can change ourselves to amend
trần minh hiền orlando November 26, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized