Ngày Tắt Nắng

Tác giả: Huyandrics

Gợi làm gì em hỡi chỉ buồn thêm
Ngày đã rủ bên thềm loang bóng nắng
Mây vẫn vơ đã tím chiều lẳng lặng
Gió vô tình hoa rã cánh vườn yêu

Ở nơi này đêm đã xuống đìu hiu
Trời u ám một màu đen tăm tối
Những lúc cô đơn những vần thơ vội
Viết ra rồi nhưng biết gửi về đâu

Anh biết hai ta mang nặng một niềm đau
Vì vô cớ một lần anh chẳng nói
Để hôm nay trên bước đời hai lối
Chua xót lòng khi đã lạc mất nhau !

Thôi cũng đành như thế mãi về sau
Đừng nhắc nữa em ơi ngày tháng cũ
Hạnh phúc hôm nay nếu hãy còn chưa đủ
Hãy tự nhủ lòng thôi đã chẳng còn nhau

Anh đã là quá khứ của hôm nao...
ngày tắt nắng!
Chưa phân loại
Uncategorized