Ngày Mẹ Ra Đi

Tác giả: Hàn Giang

NGÀY MẸ RA ĐI
( 0h15, 12/2/Nhâm Dần, 14/03/2022)

Đêm hôm con ngủ giấc ngon
Canh khuya Mẹ vội lên đường đi xa
Cờ lay trống đệm kinh hoà
Sư Thầy tụng niệm, ta bà hư vô

A di đà phật! nguyện cho
Linh hồn nhẹ nhõm đưa đò lời ru
Hoàng hôn vàng nhuộm buổi chiều
Mênh mông lúa chín, liêu xiêu Xóm Đồng

Mẹ còn con mẹ trông mong
Mẹ đi vườn trống nhà không bóng người
Mẹ còn con mẹ yên vui
Mẹ đi con mất nửa đời thanh xuân

Ngược xuôi sóng gió đường trần
Vòng tay ôm ấp bước chân dãi dầu
Công cha nghĩa mẹ ơn sâu
Trời cao biển rộng bạc đầu khắc ghi

Mô Phật! Đại từ đại bi
Cứu khổ cứu nạn độ trì chúng sanh
Đời người tít tắt trôi nhanh
Thiên thu an nghỉ, lòng thành tri âm

Ai di đà phật! từ tâm
Nguyện cầu Hồn Mẹ về thăm ngôi nhà
Mẹ về rồi Mẹ đi xa
Đi vào tâm thức, vườn hoa thiên đàng

Mẹ đi nhè nhẹ đi nhanh
Đi vào giấc ngủ ngon lành của con
Mẹ về trong giấc ngủ ngon
Con mẹ đang ngủ vẫn còn chờ mong

Linh thiêng hồn mẹ con thương
Con luôn ghi nhớ dặm trường chân tu
Nam mô tiếp dẫn Đạo sư!
A di đà Phật! Thực hư phàm trần

doanminhhop 15/05/2022
Chưa phân loại
Uncategorized