Ngày Đó Không Em

Tác giả: Ngheanese

Đi trên lối về cô quạnh
Chênh vênh từng ngày vẫn qua
Nẻo xa nơi nào đi tới
Đường về với cõi riêng ta

Một mình trên con phố nhỏ
Phố buồn những giấc mơ qua
Đêm buồn ru mình ngon giấc
Riêng mình buồn với riêng ta

Bước đi một mình quạnh quẽ
Đêm dài, nỗi nhớ, không em
Chỉ có bóng mình lặng lẽ
Chông chênh trên lối đi quen

Giấc mơ vô tình em đến
Tri âm giữa dòng đời trôi
Trái tim quên mình đơn chiếc
bước xuống cùng em đêm chơi vơi.


Ngheanese
Ở giữa ta và thực tại
Nơi có những điều xấu xa
Nơi có những điều tốt đẹp
Nơi cô đơn bước cùng ta
Chưa phân loại
Uncategorized