Ngày Biển

Tác giả: Chưa Biết

Ngày biển tôi đi giữa cát vàng
Da trời xanh một dãy mây ngang
Một kiếp phiêu du không bờ bến
Ôi một phận đời đang hoang mang

Ngày biển nắng thưa không bóng người
Dương cầm đâu đó vọng chơi vơi
Chim bay không tổ, tay vẫy gọi
Sóng đập vô bờ, con tim ơi !

Ngày biển san hô nằm trên đá
Lẻ loi một bóng tôi lang thang
Bứơc chân đạp uớt rong rêu thả
Như một chút hồn tôi ngổn ngang

Ngày biển cũng qua, cũng rả rời
Tôi nhìn thuyền ấy đang trên khơi
Có lúc ước mình là sóng biển
Mong mãi con thuyển bên cạnh tôi

Ngày biển mình tôi, bờ cát óng
Cũng không mờ được ảo ảnh nào
Một tôi thờ thẩn hoài một bóng
Yêu biển để rồi thêm cơn đau....
Chưa phân loại
Uncategorized