Ngẫu Khúc Xuân

Tác giả: A. KA THỦY

NÓI VỚI MÌNH
* A Ka Thủy
.

Từ em con sáo sang sông
Từ em con sáo sổ lồng bay xa
Tôi về lối cũ quê nhà
Cỏ may vướng nỗi xót xa chạnh lòng
.

Buồn trôi năm tháng long đong
Vàng hoa quỳ dại bờ sông vắng người
Tưởng chừng quên khuất đi rồi
Tiếng chim gọi những buồn vui một thời
.

Đâu rồi cái thuở em tôi
Chân quê vạt ruộng nói lời trăm năm
Bây giờ đã hóa xa xăm
Bẻ đôi hẹn ước giấu trong nếp nhàu
.

Em giờ ván đóng thuyền rồi
Tôi lênh đênh mãi kiếp người đa mang
Đã rồi đò lỡ sang ngang
Tiếc chi công của dã tràng ngày xưa
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized