Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngát Xanh

Tác giả: Trần Minh Hiền

NGÁT XANH
em là
con sóc
hồn nhiên
nụ hoa
bé bỏng
vỡ oà
yêu đương
thiết tha
ngày tháng
lụa là
dòng sông
mầu nhiệm
cánh đồng
ngát xanh
trần minh hiền orlando ngày 19 tháng 3 năm 2015
TO GO
You’re my beloved Orlando
my greatest hero
sometimes I thought I had to restart from zero
but now I know that I will need to go
trần minh hiền orlando March 19, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Vui Xuân Đừng Nên Vui Quá
  • Đêm Nơi Đây
  • Bé Linh Là Bài Thơ Đẹp Nhất Cùa Đời Anh
  • Bước Chân
  • Thở Dài
  • Thật Nặng Nề Sống Ở Nơi Tù Ngục
  • Về Thăm Chốn Xưa (2)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 501.
  • Cánh Hoa Rơi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 928.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
©2025 - CungThuGian.com