Cứ Mộng Cứ Hoài

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CỨ MỘNG CỨ HOÀI
.
Gia tài còn mấy quyển thơ
Bán thì không được mang cho sao rồi
Thôi thì cứ ủ mà coi
Mưa bưng đỡ ẩm nắng phơi cho giòn
.
Đọc người để biết người khôn
Đọc mình để biết mình còn nông sâu
Đọc xưa để biết mai sau
Đọc nay để biết về đâu những ngày
.
Trời còn mưa nắng dãi dày
Thơ còn tung cánh ươm đầy hồn mơ
Đồng còn lúa trổ phất cờ
Thơ còn nảy mộng bến bờ sóng dâng
.
Thả lòng về chốn bâng khuâng
Ta mang thơ khắp lối gần bến xa
Gia tài chỉ mấy quyển thơ
Mà tiêu chẳng hết mộng mơ vẫn đầy
.
Từ ngày...cho đến hôm nay
Từ nay cho đến những ngày...biết đâu
Mồi còm nhử cá ao sâu
Tha hồ vung giật sợ đâu gẫy cần
.
11/7/2014
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Chưa phân loại
Uncategorized