Ngập Lòng Than

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thơ thẩn bao chờ mong
Có ai an ủi lòng
Hai năm còn vương vấn
Lòng thương vẫn đợi mong

Thơ thẩn vẫn một lòng
Gió lạnh thổi đêm đông
Sấm vang trong lòng tiếc
Sao biết cõi lòng mong

Thơ thẩn vẫn cầu xin
Một bóng vẫn nhớ tên
Gọi em thầm cho nhớ
Trình chờ ngóng gặp em

Thơ thẩn bước đời ngang
Từng đêm vẫn nhớ nàng
Quanh quẩn một bóng ấy
Đêm ngày ngập lòng than

09:00 đêm 17-08-2011
chiều nay thấy thơ thẩn bơ vơ
trong lòng
Chưa phân loại
Uncategorized