Ngẫm Về Chồng

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Cô nào lấy chồng thợ cưa
Cơm ăn ba bữa ..đu đưa cả ngày
Đêm về mệt mỏi ngủ say
Nằm đơ như khúc gỗ ngày Anh cưa .

Cô nào lấy chồng say xưa
Tối ngày nhậu nhẹt mà thưa đi làm
Cuộc sống túng thiếu đeo mang
Bầy con nheo nhóc xóm làng cười chê.

Cô nào chồng thấy gái mê
Quanh năm nước mắt ê chề khổ đau
Bởi vì sống chẳng yêu nhau
Cơm nhà bỏ đó ăn thau phở đường .

Cô nào chồng bộ đội thường
Xa nhà mà vẫn tình thương dạt dào
Vài ngày nghỉ phép thì sao ?
"Bão lòng" Anh trút ào ào không nguôi .!

Em chỉ thích nông dân thôi
Cày bừa chẳng ngại mệt rồi vẫn vui
Cuộc sống đơn giản người ơi
Mà có hạnh phúc tuyệt vời quanh năm !
Chưa phân loại
Uncategorized