Ngẫm Mình Suy Đờ, 1,2,3.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

NGẪM MÌNH SUY ĐỜI
Bài 1-
Cuộc sống vì sao khổ cực nhiều.
Rối ren xáo trộn biết bao nhiêu.
Thân tâm bất ổn sinh thêm chuyện.
Đầu óc ngu ngơ tạo lắm điều.
Chả lẻ, họa chăng là sớm lụi.
Hay là có thể sẽ nhanh tiêu.
Đời dù khốn khổ đừng bi lụy.
Hãy cố mà vui chớ có liều.
VH.
Bài 2.
Đời còn rối rấm biết bao nhiêu.
Ta phải cần thêm cố gắng nhiều.
Bệnh tật ra sao luôn phải liệu.
Ốm đau xấu mấy cũng lo tiêu.
Cho dù lắm kẻ sinh vạn chuyện.
Hoặc giả nhiều người tạo muôn điều.
Cuộc sống dầu cho đầy khốn khổ.
Bản thân cẩn thận nhớ đừng liều.
VH.
Bài 3..
Ngã bóng chiều tan tóc bạc dần.
Lòng đang gánh nặng những thâm ân.
Sầu vương vật vả đời sương gió.
Khổ vấn gian nan kiếp bụi trần.
Lắm kẻ vô ơn cầu mộng ảo.
Bao người trọng nghĩa bỏ phù vân.
Chiêu trò cõi thế đầy giông bảo.
Tội lổi càng nhiều khổ vạn phần..
VH
Chưa phân loại
Uncategorized