Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngắm Mây

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Ngắm Mây
___
Mây hay núi? Biển hay mây?
Giống nui uy nghi, sóng biển đầy
Chớp mắt núi tan và sóng lặng
Ta về không núi cũng không mây!
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Em
  • Tết Và Má
  • Tết Xa Mẹ
  • Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
  • Nỗi Lòng Trương Chi
  • Chờ Tết
  • Ngắm Noel
  • Em Đi
  • Gửi Hoa Hướng Dương
  • Chiêm Bao Thấy Hợp Lớp
Thơ tương tự
  • Ngắm Mây (Đuyên Hồng)
  • Ngắm Mây Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Ơi !
  • ** Thơ Facebook **
  • Riêng Ta
  • Ơn Đời Tặng Cho
  • Thu Của Anh
  • Mắt Nhung - Kim Minh
  • Và Làm Gì Có Sai Đúng Ở Đây
  • Đêm Không Ngủ
  • Dù Em Không Nghe Ra,
  • Tản Mạn Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
©2025 - CungThuGian.com