Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngai Vàng Điện Ngọc Há Thèm Lo?..

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

Ngai vàng điện ngọc há thèm lo?..


Qua sông lội suối lại chèo đò,
Cảnh vật ngàn xưa trời đất cho.
Đất phẳng đồi cao ngồi thẳng đứng,
Truông ngoằn * núi hẹp lượn quanh co.
Đường đời chớ ngại lên hay xuống,
Cõi thế nài chi lạy với bò,
Một giấc bên thềm say luý tuý,
Ngai vàng điện ngọc há thèm lo?..

Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Của Tư Riêng
  • Gió-mùa-thu
  • Bài Thơ Chia Tay
  • 51- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 679.
  • Ngủ Đi Em
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 623.
  • Nhớ Thu Xưa
  • Chuyện Lòng
  • Chợt Thấy Bình Yên Bưổi Sáng Này
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
©2026 - CungThuGian.com