Nếu Phải Cách Xa

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu một ngày hai đứa phải cách xa
Đừng oán trách cao xanh sao hà khắc
Là tự ta cãi mệnh trời sắp đặt
Nên tơ duyên mỏng như sợi chỉ mành

Nếu một ngày tình bị lãng quên nhanh
Là ta biết mình đừng nên níu kéo
Họ chỉ muốn tìm người để trêu ghẹo
Để tăng thêm bảng thành tích chất chồng

Lẳng lặng mình... gom hết những nhớ mong
Đem thả trôi theo dòng sông ký ức
Nghe nhoi nhói nỗi đau nơi lòng ngực
Cố buông tay, để khao khát nụ cười

Nếu có ngày sau những buổi chiều rơi
Gặp lại nhau hãy xem như xa lạ
Đừng tỏ vẻ từng thân quen nhiều quá
Chuyện ngày xưa là ... quá khứ ...qua rồi !
Chưa phân loại
Uncategorized