Nếu Bỏ Làm Thơ

Tác giả: Đoàn Minh Họp( Xóm Đồng )

NẾU BỎ LÀM THƠ

Nếu một ngày
anh không làm thơ, mộng nữa
Sẽ giã từ
Bạn bè chất chứa yêu thương

Sẽ lãng quên
Từ giã phố phường
Chào tạm biệt
Con đường quen lối cũ

Nếu một ngày
Thơ ũ rũ bỏ anh đi
Thì coi như chẳng mong muốn điều gì
Đời đen bạc, lâm li bi đát

Anh sẽ trả sóng biển xa khơi phiêu bạt
Trả gió mây trôi dạt tận chín tầng
Trả trăng sao về với giải thiên ngân

Nhàu nhốt hồn mình vào cũi sắt

Nếu một ngày con thơ trằn trọc
Ngủ không yên dáng vóc hao gầy
Tình nghĩa phù du tâm thể lắt lay
Câu thơ chết ngạt chưa kịp tỏ bày tri kỷ

Thì khi đó
Thơ anh là tự kỷ
Bởi hanh hao, ý vị đã phai tàn
Đâu còn chi nuối tiếc kiếp lang thang
Thơ chết yểu, vô vàn niềm cay đắng

Anh vậy đó
Thơ là muối mặn
Thêm vào canh rau để nồng thấm môi sinh

Thơ chết đi
Anh là kẻ vô tình
Mang đao kiếm canh bình minh trọn kiếp!

Doanminhhop 05112014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả