Nếp Nhà - (Lễ Nghĩa Bà Con Xa Gần)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

NẾP NHÀ - (Lễ nghĩa bà con xa gần)

Cảm ơn Chị lại vào thăm
Gửi gắm tình cảm sóc chăm đến Dì
Bà con họ ngoại tông ty
Chị ở gần Cậu, hai Dì thật xa

Trân trọng tình cảm thiết tha
Gắn bó chân thật đi ra đi vào
Nhìn Chị em chỉ ước ao
Kết nối con cháu lời chào với nhau

Thời gian thấm thoát trôi mau
Chị em cũng vậy rủ nhau cùng già
Khoảng cách địa lý quá xa
Thi thoảng mượn việc cũng là thăm nhau

Lần gặp tóc lại bạc màu
Thần thái nét mặt thêm giàu nếp nhăn
Nụ cười luôn nở quanh năm
Tâm thế bình thản sóc chăm “Nếp Nhà”

Thương Chị chẳng ngại đường xa
Xếp sắp công việc vào ra thăm Dì
Chị em chuyện thuở hàn vi
Cảnh xưa quê ngoại kể đi nhớ về

Ngày ấy thắm đượm hồn quê
Bà con nội ngoại ai chê cảnh nghèo
Lễ nghi con cháu dõi theo
Chân thật tình cảm phận nghèo giúp nhau

Hôm nay tóc đã điểm màu
Dì cháu cũng tuổi cách nhau rất gần
Cháu xoa nắn giúp bàn chân
Còn Dì chỉ gật người thân đây mà

Chị nghe mỗi tiếng cháu à
Rồi lại thiêm thiếp là ngà lơ mơ
Cháu thì ra ngẩn vào ngơ
Nhìn Dì ngon giấc ngủ mơ ngáy nhiều

Thấu hiểu không thể sớm chiều
Cùng một cảnh ngộ mến yêu vợ chồng
Vất vả mà vẫn như không
Vượt qua tất cả tố giông miệng đời

Quan tâm trên dưới mọi nơi
Không chút tính toán thói đời thiệt hơn
Phúc phận đâu dễ đón đơm
Phần ai nấy nhận hoa thơm mỗi người

Vững bước trên mọi đường đời
Phước đức muốn nhận chớ lời điêu ngoa
Không dựng chuyện xấu ba hoa
Tình cảm chân thật mới là thiên thu

Hôm nay sắp đến tháng tư
Mừng Lễ Phật Đản chân tu giúp đời
Chị về nhanh chóng đến nơi
Thuận buồm xuôi gió sống đời an nhiên

( NMC - Nếp Nhà 2021)
Chưa phân loại
Uncategorized