Nầy Em Có Biết

Tác giả: Thiết Dương

HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ

Ráng chiều hiu hắt dọc triền sông
Khi lúa hè thu trổ rợp đồng
Tự buổi anh trao lời ước hẹn
Là ngày em nếm cảnh chờ trông
Lần tay đếm tuổi sầu trăm mối
Một nắng hai sương tủi vạn dòng
Lối gió đường mây biền biệt mãi
Hỏi người còn nhớ đến tôi không.

Hạ Băng 09/6/2014

NẦY EM CÓ BIẾT
(Bát hoa)

Em cứ cho thuyền ĐẬU bến sông
Vững tay gieo cấy LÚA xanh đồng
LANG quân hải đảo nào quên hẹn
TRINH NỮ quê nhà hãy đợi trông
Rồi buổi ÁNH HỒNG soi trước ngõ
Là khi BUỒM TRẮNG tới bên dòng
Trời yên tiếng SÚNG anh quay lại
Hạnh PHÚC theo về có biết không?

Thiet Duong
P/s: Chữ viết HOA là tên các loài hoa.
Chưa phân loại
Uncategorized