Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nát Tan

Tác giả: Triều Sương

Lệ đã rơi rồi máu cũng rơi
Còn gì nữa đâu hỡi người ơi
Tình theo gió cuốn trôi theo gió
Tro nguội nào đâu chút ấm hơi

Em đã phỏng tay đau mất rồi
Chẳng dám cùng ai thêm lửa khơi
Một lần tim đau lòng tan nát
Nữa hồn đã mất, mất bởi người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Gặp Lại
  • Trông Về Miền Ấy
  • Dành Tặng
  • Trăng
  • Bóng Lìa
  • Biết Anh Rồi Đời Em Chẳng Bình Yên
  • Anh Nợ Em
  • Khúc Mắc
  • Một Chiếc Lá Rơi
  • Tình Ly
Thơ tương tự
  • Nát Tan (Trần Minh Hiền)
  • Nát Tan 1 (Trần Minh Hiền)
  • Nát Tan 2 (Trần Minh Hiền)
  • Nát Tan Cuộc Tình (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nát Tan Lòng (Thông Văn Chương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com