Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Não Nề

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( ndt , tập danh , thập lục láy )

Chán nản ghì tim lặng lẽ sầu
Âm thầm khắc khoải chạnh hồn ngâu
Ghìm tâm mệt mỏi bơ phờ nẫu
Bện trí đìu hiu ủ rũ rầu
Quạnh quẽ thân gầy ngơ ngẩn giấu
Êm đềm dạ héo thẫn thờ sâu
Lòng cay hụt hẫng mơ màng thấu
Não đọng dềnh dang thấp thỏm cầu.
14/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Não Nề (Huỳnh Lâm Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Nhau Thôi...
  • Khi Nhà Nước Không Tôn Trọng Quyền Biểu Tình
  • Anh Vì Ai ?
  • Huế Ơi ! Khi Nào Gặp Lại
  • Mùa Thu Đang Vẫy Chào
  • Trăng Vô Tình
  • Thiu Thỉu Chiều Nay Trái Tim Lạnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1722)
  • Thằng Bạn Thời Tri Kỉ
  • Có Hai Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
©2025 - CungThuGian.com