Nàng Và Anh 1

Tác giả: Su Tây Tây

NANG...

Trang giấy cũ ghim lại một góc thôi
Bận chi nữa những tháng ngày nhàu nhĩ
Dù đã là gì cũng không còn chi nữa
Viết tiếp đi trang giấy mới cho em!
Cả đời người mải miết tìm để xem
Như thế nào thì gọi là hạnh phúc?
Như thế nào thì gọi là vinh nhục?
Như thế nào là được, mất, hợp, tan?
Chỉ cần em bản lĩnh sống chứa chan
Chẳng màng thị phi, bão nào cũng tạnh
Em sẽ thấy nhiều mảnh đời bên cạnh
Thắp cùng Em ngọn lửa Sống nồng nàn

ANH..

Hãy tặng anh trang giấy mới của e
A sẽ viết lên đó những yêu thương vô tận.
Anh biết mình chẳng bao giờ ân hận.
Khi yêu em đến suốt cuộc đời.
Dẫu xung quanh cuộc sống có đổi dời.
Có bon chen, có muôn phần vất vả.
Vì với a e là tất cả
Những gì a cảm nhận được...
Yêu thương !
Chưa phân loại
Uncategorized