Nặng Nỗi Xuân Tình

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Suốt mấy hôm này đau tiễn đưa
Người rơi nước mắt, trời tuôn mưa
Chiều nay đôi ngả người Nam Bắc
Nức nở chia ly biết mấy mùa,

Lặng bước tìm về ngõ nhỏ quen
Đến con đường cũ đứng nhìn lên
Chao ôi người đó còn đâu nữa
Vắng bóng người thương, tắt ánh đèn

Nỡ bước đi người cách xa tôi
Mùa xuân đang đẹp, nắng xanh trời
Chào xuân mới đến, vui như hội
Cất bước người đi lệ sầu rơi

Những nhánh mai vàng thắm với ai
Thơm làm chi nữa, hỡi hoa nhài
Còn đâu những buổi mình cùng dạo
Sánh bước bên nhau vui sớm mai

Chỉ ước cho lòng được thảnh thơi
Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
Người về phương ấy lòng như thế
Để kẻ chờ mong, một dáng người.

Cách trở phương trời thật đớn đau
Hương xuân vẫn thắm đã buông sầu
Người đi kẻ ở tình xa cách
để nỗi buồn vương mãi trong nhau

HD 16h45 ngày 14 tháng 2 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized